Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Độc món ?





(Nhân lễ mừng sinh nhật thày Nguyễn Văn Thịnh)

Hỡi anh đi bán gà đồi

Có về Hà Nội để tôi theo cùng

Ba mươi tháng tám ăn mừng

Chán ăn gà luộc thì dùng gà quay

Lễ mừng sinh nhật năm nay

Chắc là Tú-Thịnh sẽ bày cỗ to

Không trâu ngựa chẳng lợn bò

Gà đồi độc món chém to kho nhừ…?
30/8/2012
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét