Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

TỪ BLOG YAGOO LÊ THIÊN MINH KHOA

   Họa đảo vận bài GIỮ...   của Thanh Dạ


Nhà giàn DK1
 
                       
GIỮ

       Trường Sa bạch hổ phục trời đông
       Hải đảo tiền tiêu giữ núi sông
       Thế vững đông nam nhân kiệt tụ
       Trấn biên tây bắc núi non chồng
       Hoàng - Trường giai ngẫu còn chia cắt
       Đôi ngả uyên ương thật não lòng
       "Châu chấu thắng xe" khuyên lũ Chệt
       Ngàn năm chiến sử mở mà trông

 
                                        Lê Văn Thanh




 
  Phụ chép bài Xướng:


GIỮ ...


Trường Sa nơi ấy cứ vời trông
Trăn trở đêm đêm thổn thức lòng
Anh ở Nhà giàn* thương nhớ vợ
Em trên châu thổ nhớ thương chồng
Đồng quê tiếp sức cho làng biển
Tuổi trẻ mang mình giữ núi sông
Quyết giữ vuông tròn non nước cũ
Giữ chiều tím biếc, giữ hừng đông !
Làng Hóp Mùa Đông Tân Mão 2011
T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét