Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Họa  bài GIỮ...   của Thanh Dạ .
                      
                   
Đất mẹ bời bời ngóng đợi trông
Thương nơi biển đảo xót xa lòng
Giữ yên tổ quốc con xa bố
Bảo vệ giang sơn vợ vắng chồng
Giành lại vẹn nguyên từng tấc đất
Đắp bồi vững chãi thế non sông
Đảo ôm lưng mẹ che giông bão
Sừng sững oai hùng chắn phía đông.


               PHAN THỊ THANH MINH



 Phụ chép bài Xướng:
 

GIỮ ...



Trường Sa nơi ấy cứ vời trông
Trăn trở đêm đêm thổn thức lòng
Anh ở Nhà giàn* thương nhớ vợ
Em trên châu thổ nhớ thương chồng
Đồng quê tiếp sức cho làng biển
Tuổi trẻ mang mình giữ núi sông
Quyết giữ vuông tròn non nước cũ
Giữ chiều tím biếc, giữ hừng đông !
Làng Hóp Mùa Đông Tân Mão 2011
T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét