Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

THƠ SƯU TẦM GÓP VUI

ĐỪNG BẮT EM GỌI ANH BẰNG CHÚ!
 



Này anh!
Đừng bắt em phải gọi anh bằng chú
Lứa tuổi nào cũng khờ dại khi yêu
Anh bảo già.... thế anh đã bao nhiêu?
Bao nhiêu cũng chả nên làm chú!

Anh cứ là anh thôi nhé chú!
Vì trong thơ không phân biệt trẻ già
Vì rung cảm không phân chia trang lứa
Chú là gì trong ngôn ngữ thi ca?

Đừng bắt em phải gọi anh bằng chú
Trong thơ anh chiều nay khóc thất tình
Thi tứ ẩn bóng hình em trong đó
Em hiểu mà! sao gọi chú được anh?????

Đừng bắt em phải gọi anh bằng chú
Nếu chia  ra hai thế hệ rõ ràng
Em giận dỗi không làm nàng thơ nữa
Anh ......
xuống dòng..
  ..............không viết nổi
......chấm than!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét