Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

ĐÂU RỒI NGÀY XƯA

Cái ngày xưa thuở cha ông

Giặc nhiều, giặc mạnh cũng không sợ gì

Khi mà Tổ Quốc lâm nguy

Đàn bà cũng đánh quyết vì nước non

Vợ khuyên chồng, cha dặn con

Giặc vào cướp nước chẳng còn gì đâu

Trẻ già đoàn kết cùng nhau

Đánh giặc giữ lấy đẹp giàu quê ta

Xứng là con mẹ con cha

Xứng cùng tiên tổ ông bà: RỒNG TIÊN

Đừng nên rụt cổ đớn hèn

Sợ giặc, được thể giặc chèn ép ngay

Mưu xưa cụ Lý* rất hay

Đánh giặc thì phải đánh ngay phủ đầu

Đừng cho chúng cắm rễ sâu

Cây to khó nhổ, cây sầu dễ cưa

Đâu rồi ngày xửa, ngày xưa…

            Nhân Hưng,ngày 7-8-2012

                     Tạ Anh Ngôi

*Cụ Lý Thường Kiệt tâu với nhà vua:”Chờ giặc đến đánh
 không bằng chủ động đánh giặc”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét