Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Khó !

(Họa nguyên vận bài “Bình an” của Cẩm Tú)




Trong bụng còn ôm lẽ chính tà
Đời tàn những kiếp lại chưa qua
Mắt còn mồn một người đang ngợm
Miệng vẫn ghê ghê “đất” trộn trà
Hàng rởm đang trưng đầy phố chợ
Bất an còn núp biết bao nhà
Sự đời chưa đắp tai cài trốc
Cũng khó bình an dẫu tuổi già.
17/8/2012
Đỗ Đình Tuân

Phụ chép:  BÌNH AN


Ngồi viết vần thơ buổi xế tà,
Vui cùng thi hữu khi xuân qua.
Thu đi nhớ nắng vàng lòng cúc,
Đông đến mong mưa đỏ dạ trà.
Con cháu thảo hiền theo nếp cũ,
Ông Bà mẫu mực sáng gương nhà.
Đường đời lắm nẻo dù cao thấp,
Đẹp nhất bình an lúc tuổi già.
            
Hà Nội :  2012
Cẩm Tú

1 nhận xét:


  1. Bài họa quá hay bác Đỗ ơi,
    Nhưng đừng trăn trở tuổi già rồi.
    Sáng ra đàn hát con mong muốn,
    Tối đến “ So vần “ thật tuyệt vời .

    Thịnh Tú

    Trả lờiXóa