Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

BỖNG DƯNG GẶP LẠI

Đời nghiêng về cuối chiều rồi
Mà tình tang vẫn đầy vơi phập phồng
Cái gì như nhớ như mong
Lại như chất chứa sầu đong thế này
Biệt ly bao tháng bao ngày
Bỗng dưng gặp lại tỉnh say vẫn nồng
Biết rằng cách trở núi sông
Nặng lòng chi nữa. Nhưng không thể nào
Đất thì thấp Trời thì cao
Làm sao tôi biết làm sao bây giờ?!


           17-4-2014
            Song Thu

3 nhận xét:

  1. Lão Tuân sao cứ lững lờ
    Để Song Thu lại mập mờTÌNH TANG?
    Cuối chiều nắng vẫn đa mang
    Đầy vơi bao nỗi rực vàng đầy vơi!
    Biệt ly năm tháng qua rồi
    Gặp nhau bùng cháy cái thời...thiết tha
    Chắc là cái đận thăm nhà
    Hẹn hò để gặp người ta đấy mà?
    Vô tình Tuân chẳng thiết tha
    Để ai thấp thỏm những là nhớ mong
    Đầy vơi thèm khát phập phồng
    Mà Tuân chẳng hiểu nỗi lòng...tái xuân
    Tuân ơi!Hỡi Đỗ Đình Tuân!!!

    Trả lờiXóa
  2. Thác lời cô bạn mình thôi
    Có đâu như Tạ Anh Ngôi mơ màng
    Hết tình tang lại tính tang
    Mặc cho bao chiếc lá vàng rụng rơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã sinh ra ở trên đời
      Tình tang tính trạng của người đó Thu
      Ở đời"Hiền quá hóa ngu"
      Tội gì mà chẳng lu bù đó đây
      Nay Tây Thiên,mai Chùa Thày
      "Quẩn quanh với vợ đến ngày nào khôn?"!

      Xóa