Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Mừng Kim Thư


 
Kim Thư đi học viết về
Hôm qua đã thấy tự chê VĂN GỪNG
Học hành có vốn có lưng
Chắc là ngòi bút sẽ chừng mực hơn
Câu có tứ, chữ có hồn
Tự nhiên vần điệu sẽ tuôn thành dòng
Êm tai mà dễ vào lòng
Kiệm lời ít chữ nhưng rung động nhiều.
13/4/2014
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Vốn lưng vẻn vẹn bẩy ngày
    Thì em cũng chỉ ngây ngây thưa thầy
    Mong sao tiếp tục sau này
    Thiên đường xa tít học ngày học đêm
    Trông cho văn cứng thơ mềm
    Khỏi thẹn ngòi bút xuống lên giấy nhầu...

    Trả lờiXóa