Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Nao núng

 
Thơ lòng thầm gửi hương yêu
Vương trong lá chữ liêu xiêu ven đồi
Lục bình tím đã trao người
Làm sao dạt tự biển đời vào ao
Vui buồn một chút chênh chao
Thả trong lục bát ồn ào mấy khi
Thẳm sâu những nỗi mê si
Biến trong thành đục sắc gì dao cau
Tình người giữ đượm trong nhau
Rung theo tiếng sáo gian lao đã từng
"Nồi" thơ đậy lại nhờ "vung"
Trong mơ hoa lại nở rừng Điện Biên.

Thơ ai tuôn chảy triền miên
Khiến em nao núng bút liền đảo theo
Hiềm vì câu chữ cong queo
Tìm đâu kiên nhẫn để liều một phen
Học thầy thúc tứ trồi lên
Rồi ra ngố sẽ hóa tiên bất ngờ...

24/4/2014
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét