Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Mông lung

Thơ ơi sao cứ la đà
Say nôn nao một chiều tà mông lung

Nhạc ơi lạc giữa không trung 
Bổng lên trầm xuống tận cùng mong manh

Xa rồi  sóng có trào dâng
Nhạc thơ thơ nhạc theo tầng cát trôi
Bồng bềnh vang vọng khơi khơi
Tháng năm xưa cũ xin người đừng quên...

13/4/2014

2 nhận xét:

  1. Khổ một giàu chất thơ và rất khơi gợi.
    Khổ hai lại không được thế nên làm người đọc có cảm giác hụt hẫng.
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
  2. Từ từ MQ sẽ sửa lại nhé. Cảm ơn ST nhiều.

    Trả lờiXóa