Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

TẬP TRÈO NÚI

 
(Họa thơ Ngọc Thúy )
Cuối chiều thấy khỏe lại đi trèo
Dẫu mệt vẫn làm vẻ tỉnh queo
Lúc thích hang sâu quì qối nhún
Khi ham dốc lạ chống tay leo
Lên đồi nằm sấp ôm bù dứa
Xuống suối ngồi nghiêng khoắng lộn bèo!
Chỉ tại trời sinh đành phải thế
Muốn săn gân cốt cố mà đeo(!)
                           Nhân Hưng, ngày 30-1-2011
                                       Tạ Anh Ngôi

8 nhận xét:

  1. Ngọc Thúy ở đẩu ở đâu
    Mà thơ Ngôi họa ra màu đeo đai ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc Thúy chả biết nơi nao
      Thu Tuân"tích cực"chiều nào cũng...leo
      Hết xuống núi lại lên đèo
      Hết băng rừng rậm lại trèo hang sâu
      Cần gì tìm tận đẩu đâu
      Hôm xưa trưng mấy ảnh mầu đẹp ghê!
      Ông đi mê mẩn mẩn mê
      Bà mằm chỏng gọng bốn bề rừng cây...

      Xóa
  2. Có cố thì cũng vừa thôi
    Nếu thành quá cố thì Ngôi cũng tèo.
    NKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá mà không cố mới tài
      Nếu mà"Quá cố"thì ai cũng...tèo
      Nguyệt xưa leo Núi vèo vèo
      Bây giờ đứng bóng Nguyệt trèo...đồi hoang
      Vấp cây đứt xích toang hoang!!!

      Xóa
  3. "Cố đeo" là tội tầy đình
    Hại ai thì ít hại mình nhiều hơn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố đeo là tích cực rồi
      Không nề hoàn cảnh không ngồi buồn so
      Giúp mình người cũng giúp cho
      Trèo đèo vượt suối duỗi co kịp thời
      Rèn luyện sức khỏe ông ơi!
      Để không cảm cúm hắt hơi đau mình
      Có gì mà bảo là kinh?

      Xóa
  4. Đã đành ba bẩy cũng đành
    Có leo nhanh để xuống nhanh kẻo TÈO

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Leo nhanh phải xuống từ từ
      Nếu không ngã chết đứ đừ Hiểu ơi!
      Xưa nay ai đã leo đồi
      Đều thăm dò trước sau rồi mới leo
      Mệt thì nằm nghỉ giữa đèo
      Khỏe rồi tiếp tục sang đèo có sao?

      Xóa