Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Tâm sự Yên Phong

Anh ơi hãy về lại Yên phong an bình
Thả hồn thơ trong âm vang nguồn cội
Ngắm phố thị đông vui bên em bước vội  
Có rưng rưng nhớ làng nhỏ ngày xưa
Quê hương mình cái nôi của người Việt cổ ầu ơ
Cũng là nôi của ngàn câu quan họ
Đằm thắm nghĩa tình quên đời gian khó
Ru ta lớn để thành người
Cứ mỗi độ xuân về trong vắt tiếng cười
Giữa rộn ràng lễ hội
Anh có ngẩn ngơ ngóng trông vời vợi
Tìm dáng ai ... tựa mạn thuyền xưa
Về đi anh đình Diềm
bên núi Quả Cảm và Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Sơn thủy hữu tình đến lạ
Giếng ngọc đôi cá chép thần thu đông xuân hạ
Trên trăm năm rồi không bỏ chốn này đi
Hãy về chùa Mẫn Xá Văn Môn lạy đức Phật từ bi
Cứu khổ nạn, độ chúng sinh thoát vòng bão lũ
Phòng tuyến sông Như Nguyệt hào hùng chiến lũy
Nhà Lý quật cường chống Tống hung hăng
Hồn núi sông tụ lại tự ngàn năm  
Vang dội chiến công chói lòa lịch sử...
Anh hãy lắng nghe em trải lòng tâm sự
Đừng quên nàng thơ Thông reo bay bổng tháp tùng
Em biết rồi trong sâu thẳm tận cùng
Tháng năm anh xa quê cội nguồn đã thành điểm tựa
Hôm nay mình líu lo quên tuổi già
tạm quên chồng quên vợ
Gửi cho nhau đôi nét chữ vội vàng
Trao nồng ấm dịu dàng
Qua giọng thơ ngâm đang kết vần sinh tứ
Để mai xa rồi mãi nhớ
Yên Phong thắm tình lưu vọng hồn thơ
Mình bên nhau diệu kỳ, giấc mơ...

9/4/2014 (về dự lễ hội Yên Phong Bắc Ninh)
Hồ Minh Quang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét