Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Vẩn vơ

Đàn buông mấy khúc vẩn vơ
Bổng trầm nhịp lỡ thẫn thờ vào ra
Hương tình ngỡ lốc cuốn xa
Nào hay vương vít nhụy hoa rối bời
Bật cười pháo mới lên đồi
Mà sao sim đã tím trời vây quanh
Mộng mơ nụ nở đầu cành
Không ong vẫn kết trái lành ngọt thơm
Gửi vào thơ tỷ nguồn cơn
Cho đêm bớt thức dỗi hờn nhanh qua
Sáo ơi hãy vọng ngân nga
Cho em hát giữa chiều tà buồn tênh
Để thuyền thơ mãi lênh đênh
Nhưng đang chở nặng nỗi niềm nhớ thương.
24/4/2014
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét