Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Thức tỉnh


Kính tặng các thày giáo giảng dạy lớp bồi dưỡng 
sáng tác VHNT khóa III Trung tâm Văn hóa  Thành phố Hà Nội
"Nhất tự vi sư bán tự vi sư"
Huống chi thày dạy em nhiều thứ
Và thắp bừng cháy lên ngọn lửa
Đam mê văn thơ như chưa bao giờ thế trong đời.

Em chỉ là dân "ngoại đạo" thày ơi
Biết khiêm nhường tài mình hèn mọn
Mà đôi khi liều âm thầm cao giọng
Tự nhủ "văn thơ em đâu đến nỗi nào"...

Tới hôm nay mới biết sóng gầm gào
Từ sâu xa nổi chìm lời biển gọi
"Ta đã nhấn chìm cuốn đi vồi vội
Mấy trăm bài thơ dăm truyện của ngươi đi tận phương nào
Sáo rỗng cũ mèm âm điệu khi thê lương lúc ồn ào
Dù luyến tiếc nhưng hãy mau thức tỉnh
!"
....
Em sẽ là dạ tràng se vần thơ, đoạn văn từng mảnh
Hi vọng biển cuốn rồi sóng lại trào dâng
Dạt dăm ba cái vu vơ ... vào...hôn bờ cát lâng lâng
Và lặng lẽ làm mong manh hạt bụi
Cho êm chân ai dạo bước ngắm trăng khơi gợi
Nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống trên đời.

Xin cảm ơn các thày, em viết vội mấy lời...

Hà Nội 3/2014    
 Bùi Thị Kim Thư

4 nhận xét:

  1. Đến nhà thấy ngỡ quá thôi
    Song Thu lại có nhà này nữa ư
    Tem vàng bài mới lần đầu
    Lần sau sẽ đến chơi lâu họa bài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Ngọc Dũng ơi đây là trang của nhóm Triancuocdoi mà em chỉ là một thành viên của nhóm thôi anh ạ

      Xóa
  2. Kim Thư đã thức tỉnh rồi
    Ai xin thơ thải lên hànồi mà xin...

    Trả lờiXóa
  3. Đã thải rồi còn ai xin
    Chỉ hiềm thơ mới lình xình hơn xưa
    Nên lồng nền đẹp như mơ
    Tuổi cao nhập nhoạng ngó chờ đỏ xanh
    Chớ chấp mụ hỡi đàn anh
    Mụ ta phát ốm vì xanh với vàng.

    Trả lờiXóa