Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Ngu ngơ

Quí nhau nên tưởng "còn duyên"
Dù xa cách vẫn chung miền tiếng thơ
Đi tìm người ở trong mơ
Thấy mình trẻ lại thấy xưa não nề
Ngượng ngùng nhưng chẳng phiền nề
"Lục trên bát dưới" vụng về trao nhau
Bùi ngùi tóc đã đổi mầu
Nhâm tình cũ biết gượng sầu vì ai
Ngày thì ngắn đêm thì dài
Tứ ơi có đọng u hoài tình thơ
Bần thần một thoáng mộng mơ
Làm sao sóng cuốn được thơ hỡi mình


Ngân nga sáo trở bình minh
Gọi trong vi vút chữ tình ngu ngơ
Lời thề chẳng thể làm ngơ
Đợi chờ khuất bóng xa mờ hoàng hôn...
 
17/4/2014
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét