Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Giả bữa


Hình như ăn “giả bữa” rồi
Cơm nhai ngọt sớt, nói cười bô bô…
Thử cầm tay cuốc, tay sô
Tưới cây cuốc cỏ tha hồ không sao
Đêm qua có trận mưa rào
Ngủ say không biết lúc nào ngớt mưa
Hạn kỳ nằm viện đã thưa
Ho còn chút xíu vẫn chưa được về.
27/4/2013
Đỗ Đình Tuân

7 nhận xét:

  1. Chúc mừng Thầy đã khỏi bệnh ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Lão ăn giả bữa thật rồi
    Cơm xơi vài bát vẫn vòi đơm thêm
    Tình tang cũng đã mon men
    Nhưng vì chưa cắt ho hen nên vợ lừ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão ăn giả bữa chuyện thường
      Lão(...) giả bữa chiếu giường tan hoang!
      Suốt ngày lão gảy tình tang
      Suốt này lão nghiện ôm đàn ngồi chơi
      Thế thì mệt lắm Trời ơi!

      Xóa
  3. Vợ lừ cứ để vợ lừ
    Thầy đừng có vội gầm gừ đâu nghe
    Vợ chăm sướng quá he he
    Sau này mát suốt đêm hè vì yêu
    Chăm tưới cây hết mè nheo
    Gẩy đàn tích tịch dịch siêu thơ người.

    Trả lờiXóa
  4. Vợ lừ mặc kệ vợ lừ
    Vợ lừ ra quán "divu" ngại gì
    Bây giờ chẳng hiếm của chi
    Tiền ngay thóc thật cần gì có ngay.

    Trả lờiXóa
  5. NGHỀ GÀN...Tuân đã "LÊN TAY"
    Không còn KHÉP NÉP như ngày CHỚM THU
    Cái gì là quán DIVU
    Dịch ra VIỆT NGỮ , tớ ngu, chịu rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau ngày mồng tám tháng ba
      Ông Tuân dũng cảm như là...Héc-Quin!
      Đã không KHÉP NÉP nằm im
      Lại còn mạnh miệng đi tìm...DIVU
      Mặc mùa hè,kệ mùa Thu
      Sang cùng Thanh Dạ lu bù khắp nơi
      Hết lên ngược lại xuống xuôi
      Tha hồ đổi gió xem người làm chi?

      Xóa