Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Kính trình



Tết buồn lắm chẳng chơi xa
Hết ra vào, lại đến nhà Vân Anh
Giải khuây ngẫu hứng chụp hình
Tóc đuôi gà điệu mặt vênh lên cười
Giầy, váy đều mượn đấy thôi*
Diện vào vẫn thấy “sáng ngời” như ai (hehe…)
Tý Xù xông đến sánh vai
Thê là đủ kiểu ngây ngây tạo hình
Kính trình cả xóm ngắm nhìn…(hihihi…) 

* Giầy, váy mượn của Vân Anh vì đi bộ đến (tập thể dục luôn) nên  quần áo  không đẹp ....



MH -  21/4/2014

5 nhận xét:

  1. Nàng trông nền nã dễ thương
    Bên phong lan hứng giọt sương trong lành
    Nghiêng nghiêng đón gió mát lành
    Tay chắp trước bụng hơi đành hanh thôi
    "Đuôi gà" ve vẩy tươi cười
    Cúc vàng e lệ sau người làm phông
    Cửa sổ lớn chẳng thèm trông
    Nàng tạo dáng trước ống nhòm máy quay
    Hai chị em kề đầu vai
    Chị thì hể hả em sài nét duyên
    Xe máy có nổ triền miên
    Thì chị vẫn múa em liền ngoáy theo
    Hai nàng nguyên vẹn hai eo
    "Dưng" mà em xỏ bêu bêu dép chồng?
    Thôi thì Nam Bắc Tây Đông
    Chị em mình "diễn" bạn đồng hoan hô
    Minh Quang thơ cóc tồ tồ
    Chia vui mấy chú vác bồ chạy đi
    Mong sao có dịp gỉ gi
    Tri ân xum họp ta thì chụp chung
    Đời vui lên nhé ung dung
    Nghĩ khổ thành sướng hoa cùng tỏa hương....

    Trả lờiXóa
  2. Xem ra Hương vẫn trẻ xinh
    Phen này "lão"Chính nhà mình...biết tay!

    Trả lờiXóa
  3. Giày cao, váy xẻ đến xinh
    Đuôi gà vắt vẻo ra hình trẻ trung
    Tý Xù đứng đó ôm lưng
    Chị em lại có ảnh chung tuyệt vời
    Vui lên nhé các em ơi
    Cho mình thêm sắc cho đời thêm hương

    Trả lờiXóa
  4. He...He...!
    Giày váy mượn mà vẫn xinh
    Nếu là của mình thì sẽ thành sao?
    NKN

    Trả lờiXóa
  5. Lên hình có vẻ thế thôi
    Bên ngoài thì đã tả tơi lắm rồi
    Cô Thu, anh Nguyệt, anh Ngôi
    Đừng lầm mà chấm em thời vẫn xinh
    Chị Kim Thư thật nhiệt tình
    Vừa phê nền nã vừa bình thành thơ
    Ảnh chụp từ tết đến giờ
    Buồn đem khoe Xóm nào ngờ được khen
    Cảm ơn các chị các anh
    Đã cho em những ngọt lành yêu thương...

    Trả lờiXóa