Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Làng lên phố

Làng xưa lên phố thị rồi
Tầng cao đứng ngắm mây trời lang thang
Chị Hằng còn nhớ xóm làng
Lo cùng chú Cuội đi bàn việc thôn?
Tìm đâu dìu dịu thảo thơm
Ngọc Lan Thiên Lý thắp hương lên chùa
Chén tương chan bát cơm mùa
Mắt nai theo tiếng sáo lùa đàn trâu
Sân chèo lúng liếng thị Mầu
Sân chầu theo Mẫu người hầu chốn xa
Sân đời dáng chớm kiêu sa
Bờ tre giếng nước cây đa đi rồi...
Quan họ ơi thơ rối bời
In trong đáy mắt mưa rơi giọt buồn
Ước gì là cánh chuồn chuồn
Bay trên phận mỏng ánh hồng bừng lên...   

4/4/2014 
 Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét