Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

ANH ĐƯA EM TỚI XEM CÒ

 
Anh đưa em tới để xem cò
Cho tỏ bồng lai thỏa tự do
Hồ lớn lung linh hai đảo nhỏ
Nước sâu lãng đãng một con đò
Anh chèo gấp gấp băng hồ rộng
Em đẩy khoan khoan vượt gió to
Nhấp nhổm cả chiều không thấy mệt
Lòng vui phơi phới bởi... con cò!
                     Chi Lăng Nam, ngày 25-8-2014
                                   Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Chắc hẳn đảo cò lỗ vốn to
    Gặp đôi anh ả đến xem cò
    Anh chèo ả rướn khoan khoan nhặt
    Tối mịt chưa về chủ đảo lo...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối mịt chưa về chủ chẳng lo
      Bởi chưng anh ả mải mê cò
      Khi khoan khi nhặt rồi vui sướng
      Nghỉ lại nhiều giờ chủ lãi to..

      Dạo này lão Đỗ buồn so
      Song Thu rủ lão xem cò động viên
      Dẫu rằng tốn một ít tiền
      Lão vui lão bớt buồn phiền Thu ơi!.

      Xóa
    2. Chàng Tuân có " Góc khuất" rồi
      Sớm xem tối ngó coi trời bằng vung
      Lúc nào chàng cũng tưng tưng
      Nửa khao khát nửa vui mừng ngẩn ngơ
      Nên không cần đến đảo cò

      Xóa
  2. Không "chim" mà cũng chẳng "cò"
    Mải xem "Góc khuất" chẳng dò đi đâu
    Không quen mưa nắng dãi dầu
    Quen ngồi "Góc khuất" thanh lâu nhà hàng
    Ai say "Góc khuất" thì sang...

    Trả lờiXóa