Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

TÌM EM

                                                                       
Tác giả:Tạ Anh Ngôi, bên bãi biển Đồng Châu (Tiền Hải,Thái Bình)
Tìm em chân mỏi chiều vơi
Sương rơi tan tác em vời vợi xa
Cánh buồm lạc giữa bao la
Chân trời mờ mịt biết là em đâu?

Anh qua bao núi bao cầu
Sông dài biển rộng con tầu lênh đênh
Qua bao ngọn thác bãi ghềnh
Bơ vơ giờ vẫn cập kênh cuộc đời

Giờ tìm đâu nữa em ơi!
Tim anh khát giữa biển khơi trập trùng!
                     Đồng Châu (TB), ngày 14-8-2014
                                     Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Đi cùng nàng vẫn cứ thèm
    Đúng là bác Tạ nhà em đây rồi

    Trả lờiXóa
  2. Ai chụp hình bác Anh Ngôi
    Lại pheng mất nửa đầu rồi buồn không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mình về biển Đồng Châu
      Có nàng đi với mình đâu chả thèm
      Đi về với biển không em
      Chỉ ngồi ngắm lưỡi sóng mềm...chiều thu

      Xóa
    2. Nhờ người chụp ảnh giúp Ngôi
      Đ...ghen nên xẻo "mỏm đồi"bỏ ra
      Thế là Ngôi hãi "người ta"
      Và Ngôi chẳng dám kêu ca nửa lời
      Có buồn không,Song Thu ơi!

      Xóa