Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

THỎA NỖI LÒNG

                                                            
(Họa NV bài:"Thỏa nỗi mong" của Như Lụa)
Từ lâu anh ước với em mong
Nay gặp được nhau thỏa nỗi lòng
Câu hát em trao thuyền đợi bến
Bài thơ anh đọc nước theo dòng
Say sưa quên nắng bao ngày hạ
Thắm thiết át mưa những tháng đông
Tay bắt mặt mừng vui gặp gỡ
Chia xa nhớ mãi mối tình nồng...
                        Nhân Hưng ngày 12-8-2014
                                      Tạ Anh Ngôi
 
Phụ chép bài:
THỎA NỖI MONG

Bạn đã về thăm thỏa nỗi mong
Bấy lâu ấp ủ kín trong lòng
Thuyền thơ lái thả chiều xuôi bến
Đò cảnh chèo buông sớm thuận dòng
Ly chú chén anh bừng ngõ hạ
Tiếng em câu chị sáng thềm đông
Với tay cố níu thời gian lại
Để nghĩa chi lan mãi mặn nồng
                       Như Lụa (Sao Đỏ)

3 nhận xét:

  1. Gặp gỡ nhau rồi thỏa ước mong
    Bấy nay giữ kín ở trong lòng
    Giờ bao âu iếm trao em hết
    Chị cả trong nhà có biết không?

    Trả lờiXóa
  2. Chị cả già rồi lại lãng tai
    Tha hồ "đi lại" ở bên ngoài
    Dẫu cho sét đánh còn không biết
    Nên"chị"chẳng kềm giống những ai !

    Trả lờiXóa
  3. Có người kiềm chế sướng rung rinh
    Chẳng phải ngược xuôi kiếm bạn tình
    Rau sạch cơm nhà ngon phải biết
    Lo chi con ết dính vào mình

    Trả lờiXóa