Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

DẠ THƯA

Cảm nghĩ của em sau khi đoc bài thơ:
"ĐÂU RỒI LÀNG XƯA" của thày Ngôi


Phải chăng đạo đức bây giờ
Là sun xoe nịnh- là chờ đô la ( USD)
Mua quan, bán chức phà phà
Trời cao nặng quá cành đa phải oằn
Oan khiên ai gỡ cho dân  ?
Cùn rồi đâm chém từ gần đến xa*
Giaù sang có kẻ giữ nhà
Người nghèo bỏ xứ trốn xa giữ mình
Âu cũng là nhẽ thường tình
Còn đâu lễ nghĩa, văn minh thuở nào ?

*Vụ án ở Hải Dương.

                     X-T   ĐN  21/8/2014 

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn Xuân Thảo xa xôi
    Có thơ đồng cảm thơ Ngôi...làng mình
    Cuộc đời ngó thấy mà kinh
    Chữ trung,chữ hiếu,chữ tình phôi phai
    Vì dân vì nước những ai?(!)

    Trả lờiXóa