Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Một nét Song Thu


(Họa đảo vận thơ Tạ Anh Ngôi)

Lá số định rồi thọ sáu hai
Không lo không sợ vẫn tươi ngài
Đêm đêm kéo gỗ chừng dăm tiếng
Tháng tháng quăng chơi chục mẻ chài
Năng quét năng chùi năng đọc mạng
Cứ cười cứ nói cứ như ai
Bao giờ khép cánh càn khôn lại
Ai biết lên giời ở với ai ?


12/8/2014
Đỗ Đình Tuân

Bài Xướng:
 Tuổi đời tuy đã sáu mươi hai
Nhưng vẫn tô son kẻ đậm ngài
Vẫn bắt ép chồng nằm sát cạnh
Không buông để lão đến cùng ai
Đêm trăng đã lặn còn sờ... sẫm
Sáng ác chưa lên vẫn kéo... chài
Trước khổ nhất làng giờ sướng quá
Váy chùng áo thụng kém gì ai?


Tạ Anh Ngôi

3 nhận xét:

  1. Lên giời vẫn ở với chàng Tuân
    Lão chớ lo chi sẽ mất phần
    Đi trước đi sau tớ vẫn đến
    Chung tình muôn kiếp với chàng Tuân

    Trả lờiXóa
  2. Chả gì cũng hơn lão Thanh
    Bỏ Kim han rỉ lên thành tìm Lê...
    Thu dài dẫu có lê thê
    Đi sau nhưng vẫn tìm về với Tuân

    Trả lờiXóa