Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Xem chuồn chuồn bay tức hứng


Sáng nay có trận mưa to
Chiều nay mưa ngớt mới dò ra ao
Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Mà không tóm được con nào tiếc thay
Ước gì vào được Thung Mây
Tóm con chuồn chúa về đây giam lồng.

13/8/2014
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Giam lồng Chuồn múa lung tung
    Đình Tuân vội mở Mây Thung Chuồn chuồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song Thu ngắm mưa mà bồn
      Thẩn thơ nhìn lũ chuồn chuồn thấp cao!

      Xóa