Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

VÔ ĐỀ

Yêu nhau bốc bải dần sàng
Ghét nhau đũa bạc cơm vàng chẳng xơi”
Ngàn xưa đã thế em ơi
Chắc ngàn sau vẫn như lời cổ xưa
Nhạt nhòa sớm nắng chiều mưa
Chẳng còn ưa, chẳng còn ưa thôi đừng
Ta về với ngãi người dưng
Để ta như thể chưa từng yêu nhau
Để giờ và mãi về sau
Không ai phải trải nỗi đau thất tình.

                                                Nguyễn Xuân Hiểu

2 nhận xét:

  1. Mới như hoa nở hôm nào
    Sao hôm nay đã thấy nao nao buồn
    Em nào lại nỡ giận hờn
    Làm anh Xuân Hiểu nguồn cơn thế này?

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện thường từ trước tới nay
    Càng yêu càng gặp nhièu ngày buồn đau...MÀ

    Trả lờiXóa