Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

OAN KHIÊN

Cảm nghĩ khi em đọc bài MẸ TÔI của cô ST


Thời này cũng vậy cô ơi
Vẫn là nhộm nhoạm giữa người ngay, gian
Kẻ lũng đoạn,người chết oan
Đầy trong xã hội, ai màng xuể đâu
Bao thằng đánh giậm, chăn trâu
Chúng chỉ ra trận đánh nhau bằng mồm
Dùng tiền bạc chịu cúi luồn
Mua sẹo ghẻ lở thành " thương bom mìn"
Có thằng chống Cộng hy sinh
Trở thành "liệt sĩ " dân mình phải lo
Nhập nhèm nhờ có quan to
Ỷ đang quyền chức xét cho gia đình
Còn bao mất mát hy sinh
Của người không có chức quyền chịu oan
Biết bao khiếu kiện phàn nàn
Biết bao nhũng nhiễu hàm oan dân lành
Thôi thì cháo nóng húp quanh
Lỡ mà bỏng lưỡi cũng đành, biết sao ?
  
           X-T      ĐN 22/8/2014

1 nhận xét:

  1. Cám ơn XT đã đọc và chia sẻ cùng mình.
    Chúc XT khỏe vui và hạnh phúc. Chờ ngày gặp gỡ nha

    Trả lờiXóa