Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

TÌNH BIỂN


Gió hoang dại, nắng vàng trên cát
Sóng rập rờn, thuyền hát, biển reo
Lũ dã tràng kéo nhau lên bãi cát
Muốn xây thành lũy thật cheo neo

Biển chiều êm ả nước xanh lơ
Bãi tắm cồn cào thắm ước mơ
Trên đảo tiếng cười vang rộn rã
Hoàng hôn lượn xuống biển xa


Biển xanh yêu quí đẹp ngàn lần
Bát ngát trong lành theo gió ngân
Ước nguyện vòng tay ôm lấy biển
Nghìn trùng sóng vỗ tím mây vần

Một mình lặng ngắm biển mênh mông
Sóng vỗ ồn ào dưới nắng trong
Ai đó lời thơ vang vọng mãi
Như tình dưa hấu thưở cha ông.

                                  VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét