Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

ĐƯỜNG XA ĐẾN VỚI NINH BÌNH

Nhận lời mời của các bạn thơ ở TP Ninh Bình, sáng ngày 13-8-2014, tác giả Tạ Anh Ngôi đã đến TP Ninh Bình tham dự giao lưu thơ, sau đó đi tham quan 2 danh thắng nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình. Đấy là khu du lịch chùa Bái Đính và nhà thờ Phát Diệm. Dưới đây là một số hình ảnh của tác giả tại 2 điểm du lịch chùa Bái Đính và nhà thờ Phát Diệm. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn:

                                                                   
Trước y môn chùa Bái Đính
Trầm tư bên tượng Phật La Hán chùa Bái Đính
Trước sân Phật điện chùa Bái Đính
Trước Phật điện chùa Bái Dính
Trước sân chùa Tam Thế Phật Điện chùa Bái Đính
Trước lầu chuông, trống đồng (Quả chuông lớn nhất VN) chùa Bái Đính 
Bên tượng Phật bằng đá đen chùa Bái Đính
Tam quan chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình
Trước tam quan & gác chuông nhà thờ lớn Phát Diệm (Huyện Kim Sơn,tỉnh Ninh Bình)
Sân bên nhà thờ lớn Phát Diệm (Huyện Kim Sơn,tỉnh Ninh Bình)
Nhân Hưng, ngày 16-8-2014
PS Ảnh:Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Ông Ngôi trông đến là oai
    Trước chùa Bái Đình giơ hai ngón xòe
    Chắc là ông định ti toe
    Nửa theo cõi Phật nửa ve cõi người.
    Khuyên ông đừng thế ông ơi
    Thế thì nửa Phật, nửa người dở dang?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giơ tay biểu lộ đồng tình
      Sao ông lại gắn cho mình "mác oai"?
      Mai sau xuống dưới Tuyền Đài
      Tôi,ông không muốn cũng OAI ra trò!
      Làm người khi đã tự do
      Lại mong làm Phật lo cho kiếp người
      Phật người-Người Phật ông ơi!
      Tuy hai mà một chia đôi thế nào?

      Xóa