Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Gửi tác giả tập truyện “Góc Khuất”


(Viết trước lúc có tin được tặng sách)
Muốn xem “Góc Khuất” của em
Mà không được tặng ngồi thèm nhịn suông
“Góc Khuất” em cất trong rương
Hay là em gửi trong buồng nhà ai ?
Để anh sắm cuốc, mượn mai
Tối nay khoét ngạch trôm vài quyển xem.

19/8/2014
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. "Góc khuất" em để ở nhà
    Muốn thì anh cứ mở ra mà nhòm
    Cớ gì anh phải đi trôm?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Nói hộ ĐĐT)
      "Góc khuất"của em lâu đã khô
      Anh thôi thèm ngắm với thèm vồ
      Người khoe "Góc khuất" nên anh muốn
      Dô!!!

      Xóa