Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Thơ mừng sinh nhật Song Thu


Nhân ngày sinh nhật Song Thu
Chúc em khỏe mạnh sức dư đôi người
Bình thơ, quét dọn, lau chùi…
Công phu sạch sẽ người người ngợi khen
Tập tành chừng mực cho quen
Lời khen dẫu lắm ho hen vẫn còn.
10/8/2014
Đỗ Đình Tuân

7 nhận xét:

  1. Cám ơn Tuân Đỗ có lời
    Thơ mừng như giễu cho đời thêm vui

    Trả lờiXóa
  2. Thơ ca ngợi vợ hết lời
    Vẫn coi là "giễu" thì ôi thật buồn
    Mới hay im lặng là khôn
    Sang năm mình sẽ khâu mồm lại thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vợ tung, chồng hứng đến hay
      Tìm trong cả cuộc đời này,mấy ai?

      Xóa
    2. Sao bằng được TAN
      Bồ xinh vợ lại hiền ơi là hiền

      Xóa
  3. Nhưng không sướng được bằng tiên
    Càng không bằng được người hiền Đỗ Tuân
    Càng già càng lắm thanh xuân
    Gọi Thu một tiếng Thu lần đến ngay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng cần có cánh mà bay
      Chỉ cần một cái quờ tay - Có liền

      Xóa
  4. Thầy cô thi đấu võ thơ
    Em xem mà thấy mơ mơ màng màng
    Tình yêu Thượng đế... anh nàng
    Chu du mạng ảo về làng gù nhau
    Người tung người hứng trước sau
    Tâm đầu ý hợp từ lâu rõ rồi
    Hiệp này có vẻ căng cơi
    Người vui, Người lại mắm môi "khâu mồm" ...

    Trả lờiXóa