Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Trước chùa Bái Đính


Ông Ngôi trông đến là oai
Trước chùa Bái Đính giơ hai ngón xòe
Chắc là ông định ti toe
Nửa theo cõi Phật nửa ve cõi Người
Khuyên ông đừng thế ông ơi
Thế thì « nửa Phật nửa Người » dở dang
Trốn đời vẫn phải đa mang
Khéo không đến phải bỏ làng mà đi... !


17/8/2014
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Ông Tuân nói đến là kỳ
    Ngôi không phạm tội sao đi khỏi làng?
    Làm người ai chẳng đa mang
    Đã giành được một lại màng tới hai?
    Có trong lại ngó đến ngoài
    Của trời ban tặng chẳng ai lắc đầu!
    Ve người được bạn dài lâu
    Còn như ve Phật tốn dầu tốn hương
    Ông qua mấy ải tình trường
    Ải nào dễ vượt ông tường hơn tôi
    Cũng nên bỏ Phật làm Người
    Để mà tận hưởng cuộc đời thế gian

    Chẳng như Thanh Dạ khôn ngoan
    Đã đi theo Phật lại toan làm người
    Hai tay bắt cá hai nơi!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thì trót nặng tình đời đa mang
    Biết mình còn nặng lòng tham
    Nên không dám tới đạo tràng như ai
    Giầy giôn bụng phệ rõ oai
    Trước chùa Bái Đính giơ hai ngón xòe

    Trả lờiXóa