Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Chuồn chuồn đỏ



Em “Chuồn chuồn đỏ” xinh ghê
Làm anh quên cả lối về mất thôi
Ước  gì đường bớt xa xôi
Để anh qua lại con thoi ngày ngày...
16/8/2014
Đỗ Đình Tuân


2 nhận xét:

  1. Sao đỏ mà tới Thung Mây
    Cũng chỉ một ngày là gặp được nhau
    Trăm sông nghìn núi chi đâu
    Mà chàng ngại đến tìm nhau hỡi chàng?
    Chút lòng đã trót đa mang
    Để ta mở cửa cho chàng tìm em
    Tèn tén ten tèn tén ten...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tèn tén ten,tèn tén ten..."
      Bây gờ Thu đã làm quen mưa rào
      Thế nên mưa ngập bờ ao
      Chuồn chuồn bay thấp Tuân nhào ra...xem ?
      "Tèn tén ten,tèn tén ten"!

      Xóa