Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Bẩy ngày

Bẩy ngày tháo ách nằm co
Trong lòng cảm thấy tự do khác thường
Dạo chơi hầu khắp phố phường
Câu thơ chạy dọc con đường nằm ngang
Bẩy ngày trút gánh đa mang
Thu gom xấp xỉ bẩy sàng trí khôn.
4/8/2014
Đỗ Đình Tuân

7 nhận xét:

  1. Có 7 ngày được giải phóng, Thơ cũng SANG SẢNG hơn nhiều ! Các cụ nói chẳng sai :"Văn chương chữ nghĩa bề bề..." !

    Trả lờiXóa
  2. Bảy ngày được vợ tháo cương
    Ông lên chơi khắp phố phường Tràng An
    Tiếng là ông được thanh nhàn
    Thực ra ông lại phải làm nhiều hơn
    Hà thành nhiều mợ đẹp,khôn ?

    Trả lờiXóa
  3. Thế nên chân chồn gối mỏi hơn quê
    Về nhà mới được hả hê
    Cỏ hoa tươi tốt tứ bề gió trăng
    Chân bị trói, cổ bị giằng
    Bằng dăm bẩy sợi XÍCH THẰNG dai dai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ai được sướng như ngài
      Một tuần ngự chốn lâu đài, Thăng Long
      Một tuần gạo trắng, nước trong
      Nhớ hồn thu thảo nên lòng bâng khuâng...

      Ai hay chân bước lên tầng
      Nhìn qua SONG cửa nhớ vầng trăng THU
      Hu Hu !

      Xóa
    2. Không bằng Thanh Dạ lu bù
      Mười ngày một tháng vi vu Hà Thành
      Chơi xa rồi lại chơi quanh
      Với người với cảnh long lanh ai bằng?

      Xóa
  4. Lời bình đầu tiên của anh Thanh Dạ hay quá. MQ thích!

    Trả lờiXóa
  5. Trong cái "sang sảng" của bài thơ, MQ thích hai câu giữa nhất.

    Trả lờiXóa