Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

NHỊP ĐẬP TRÁI TIM EM


 Em vẫn đấy mà sao xa cách quá
Chả như ngày ta mới gặp nhau
Trái tim em đập nhịp đời vội vã
Làm lòng anh tê dại quặn đau !

                 Nhân Hưng, ngày 5-8-2014
                            Tạ Anh Ngôi 

2 nhận xét:

  1. " Em gẫn gũi, em xa xôi
    Sao em như thể chân trời trước anh
    Đưa tay tưởng với được tình
    Bước đi tới mãi mà mình vẫn xa" ( Tế Hanh)
    Hôm nay tặng lại Ngôi nha
    Lời thơ người trước làm ta nhói lòng
    Có như cảnh của Ngôi không
    Bên hoa mà chẳng rõ lòng của hoa?

    Ha..ha...ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là Ngôi nói người ta
      Ngôi và người ấy tưởng xa mà gần
      Cả năm đi với mùa xuân
      Dẫu không ăn quả cũng phần ngắm hoa

      Xóa