Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Gửi chuồn chuồn


Chiều qua anh ghé Thung Mây
Chuồn chuồn cấm thấy mảy may con nào
Chắc là chuồn đã bay cao
Hay là lại bị anh nào tóm đuôi ?
Buồn tình anh vội tháo lui
Bai bai Quỳ Hợp anh xuôi Cửa Lò.
7/8/2014
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Bỗng dưng lại gửi chuồn chuồn
    Chẳng hay cảm hứng khơi nguồn từ đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là Tuân ướt mưa Ngâu
      "Chuồn chuồn đạp nước"ở đâu Cửa Lò
      Cụ Tuân vốn tính hay lo
      Gửi cho Thu trước khỏi dò nông sâu
      Phòng khi Thu biết về sau
      Thì Tuân đã kể đuôi đầu...trách chi?
      Hì !Hì ! Hì!!!

      Xóa