Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

MẸ TÔI

Viết tặng Mẹ nhân ngày vu lan báo hiếu
               15/7/ Giáp ngọ/ l 2014

Những năm tháng nghèo hèn
Mẹ thảo hiền tần tảo
Nuôi dưỡng đàn con như vượt qua giông bão
Mẹ già ơi ! kính thương mẹ suốt đời

Hôm nay chúng con khôn lớn cả rồi
Hai đứa đã đi xa, nói lời chào vĩnh biệt
"Mẹ ở lại đi sau" một nỗi đau da diết
Mẹ nuốt vào lòng: nước mắt đậm quặn đau

Nhớ những ngày đói rách xanh xao
Mẹ lam lũ, gom nhặt từng hạt lúa
Củ sắn, củ khoai, ngọn rau héo úa
Nhịn đói lòng - Mẹ nhường các con ăn

Các con của mẹ lớn nhanh
Năm anh em con bốn thằng ra trận
Mẹ vẫn một cuộc đời lận đận
Sớm hôm vất vả cấy cày

Cho đến hôm nay 
Mẹ già có phần sung sướng
Nhưng mẹ ơi mắt mẹ đã mờ
Lưng mẹ còng, tai nghễnh ngãng, lơ ngơ

Chúng con thương mẹ già vất vả
Bao nhiêu tình thương cho chúng con hết cả
Mẹ thân gầy, da bọc nắm xương
Nhìn mẹ già lòng những xót xa thương !

    X-Thảo     ĐN  11/8/2014

1 nhận xét:

  1. Vu lan này anh vẫn còn được cài bông Hồng lên áo. Đó là hạnh phúc mà không có nhiều người ở tuổi anh em mình có được.
    Hãy chăm sóc mẹ thật nhiều cho những tháng năm còn lại của mẹ anh nhé!

    Trả lờiXóa