Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

TIỄN CON NHẬP NGŨ

Cha sinh con gái ngoan hiền
Đào tơ liễu yếu không quen luyện rèn
Bây giờ Tổ quốc bình yên
Con đâu thấy cảnh bom rền, đạn bay
Ông cha con ở tuổi này
Dân ta rên siết dưới giầy Thực dân
Căm thù giặc đã tòng quân
Sẵn sàng hiến cả tuổi xuân của mình
Dù gian khổ, dẫu hy sinh
Hiên ngang đánh giặc, nặng tình nước non
Giờ đây thế hệ các con
Công ơn Đảng, Bác vẫn còn nặng ghi
Theo cha, con hãy ra đi
Phục vụ quân đội ngại gì khó khăn
Một ngày mai sẽ vinh quang
Giữa lòng dân, Đảng hát vang khải hoàn

      Viết tặng con gái đầu lòng lên đường nhập ngũ năm 2003
        X-Thảo chép lại 08/8/2014

1 nhận xét:

  1. Ôi trời! Con gái XT cũng đã tòng quân từ năm 2003 rồi kia đấy. Vậy hiện nay cháu còn tại ngũ không và đã lên hàm gì rồi?

    Trả lờiXóa