Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

TÔI VÀ NGHỊ

Chúng tôi cùng lớn lên ở vùng chiêm trũng
Bốn mùa thiếu đói gạo, khoai
Giữa buổi loạn ly- thân phận làm trai
Tổ quốc gọi : cùng lên đường đánh Mỹ
Cùng hành quân vào Trường sơn hùng vĩ
Chiến trường máu lửa xông pha
Một tấm bạt tăng, che mưa nắng làm nhà
Một chiếc võng đơn, giữa rừng già thay chiếu, gối
Trên trời bom Mỹ dội
Dưới đất đạp chông, mìn
Dịch sốt rét triền miên cùng những cơn ác tính
Vững một niềm tin, tạo nên sức mạnh
Hiên ngang chiến thắng quân thù .

      X-Thảo    ĐN  10/8/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét