THU
Chẳng phải trăng là trăng của thu
Mà mây làm gió nặng lòng ru
Sóng khơi lóng ngóng ngoài xa thẳm
Sương núi phân vân giữa tuyệt mù
Nắng nhạt tiêu tao trời rỗng quạnh
Mưa dầm lạnh lẽo đất thâm u
Vàng phai rụng úa vùi cô tịch
Khép cửa muôn trùng nợ viễn du !
Lý Đức Quỳnh
NGẪU HỨNG THU
( Họa nguyên vận bài THU của bạn blog Lý Đức Quỳnh)
Ô kìa trời đất bước sang thu
Nhè nhẹ bồng bềnh êm tựa ru
Phố thị mênh mang màu nắng nhạt
Đường thôn bảng lảng áng sương mù
Hơi may phảng phất miền hoang vắng
Giọt lạnh mơ hồ chốn trầm u
Dạo bước một mình trong ngõ nhỏ
Chợt bừng khao khát cuộc hoan du
Ngày lập thu: 7-8-2014
Song Thu
Bài nào cũng tuyệt. Cảm ơn hai tác giả Lý Đức Quỳnh và Song Thu. "Món" này MQ dốt lắm học suốt đời cũng không làm được thơ Đường. Bái phục bái phục!
Trả lờiXóa"Giọt lạnh mơ hồ chốn trầm u"-Bài thơ bị thất niêm bởi chữ TRẦM(Vần bằng,đàn ra phải là vần trắc)
Trả lờiXóaHoan du mơ ước khát khao
Trả lờiXóaTuân vui gặp bạn hiểu sao sự tình
Đêm thu vò võ một mình
Trăng tàn bao buổi,sóng tình... vẫn nguyên.!!!