Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

ẢNH KỈ NIỆM MỘT NĂM NGÀY CƯỚI CỦA CON TRAI


Tôi rất thích những tấm ảnh kỉ niệm một năm ngày cưới của con trai mình (8-9-2013 / 8-9-2014); và tôi còn đặc biệt thích bài viết của con dâu tôi nhân dịp này nữa. Không phải vì bài viết đó đậm chất văn chương mà chỉ vì qua đó ta thấy một phong cách đối thoại của đôi trẻ thời nay, thấy phần nào cái quan điểm về hạnh phúc lứa đôi của chúng. Hơn thế nữa, với tình cảm của một người mẹ, tôi nhận ra rằng con dâu tôi đã thấy rõ nhược điểm của chồng, thấy cả những khác biệt giữa hai đứa, vậy mà cháu vẫn yêu chồng, trân trọng chồng và chúng khá yêu nhau nên tôi hy vọng tình yêu giữa chúng sẽ bền chặt, dài lâu. Vì vậy, tôi vui lắm. Tôi đem niềm vui đó lên đây chia sẻ cùng mọi người đấy ạ
 
Yêu nhau được 7 năm, cưới nhau tròn 365 ngày. Em là nước thì anh là lửa. Em là số 0 thì anh là số 1. Em thích nghe giai điệu sôi động vui vẻ, anh thích những bài ca da diết. Em là người lãng mạn, anh thuộc dạng khô khan. Em mỗi ngày nói cả tỉ câu yêu thương, anh giỏi nhất là troll em...
(1) Anh giỏi ngoại ngữ, còn em thì...không biết gì. Đã thế em lại đoảng hay làm mất đồ, nên giấy tờ tuỳ thân của em anh giữ hết. Đi du lịch là cứ phải bám theo anh. Anh cười tủm tỉm: "Giờ bỏ vợ dễ thật, dụ Thảo lên taxi cho đi mất, thế là anh về lấy được vợ mới".
(Hehe. Em có dốt nhưng em đâu có ngu. Anh yên tâm anh ở đâu em tìm được hết)
(2) - Em lấy anh là sướng nhất đấy!
- Chuyện, em giỏi chọn chồng mà
- Em làm gì được chọn mà giỏi, số em ăn may thôi.
(Chồng bá đạo trên từng hạt gạo)
(3) Khi em biếng ăn, anh bảo:
- Em nhìn em xem, bé như con kiến đấy!
- Anh nhìn lại xem, có con kiến nào to như thế này không?
(Thỉnh thoảng thì anh còn bảo em bé như cái kẹo. Thế mà lúc em thích ăn thì anh lại nói: "Cái mặt béo che hết thức ăn rồi". Đúng là mâu thuẫn)
(4) - Anh ơi, em bảo anh 8 bước để trở thành triệu phú này (em mới đọc báo xong, ý nói anh rèn luyện tính cách)
- Ờ, bước gì? Anh biết 1 bước này, làm tỷ phú rồi cưới em :)
(5) Thỉnh thoảng em chê anh, anh nói:
- Em xem có ai hơn anh không mà suốt ngày chê thế?
- Thế anh tìm thử xem có cô nào tốt hơn em không?
- Anh không tìm (tỉnh bơ)
(6) Anh ra ngoài toàn bị người ta nhầm là học sinh, sinh viên. Về nhà cứ tủm tỉm cười, rồi gọi em "gái già ơi". Em dỗi: "Anh mà chê nhiều là em nghiện đi làm đẹp. Lúc ấy ngốn hết tiền của anh đấy!". Anh vênh vênh: "Anh có thiếu tiền cho em làm đẹp đâu". Em cười gian trá: "Hớ hớ, anh nhớ đấy nhé". Mặt anh tỉnh bơ: "Nhưng mà em đẹp sẵn rồi, cần gì đi làm đẹp, em chỉ già thôi chứ vẫn đẹp".
(Thỉnh thoảng giờ vẫn gọi là gái già mà đẹp ơi. Haizzz, lão chồng nịnh thúi)
(7) Em chuẩn bị đi gội đầu, anh bảo:
- Em lại đây hun anh đã!
Em ngoan ngoãn kiss 1 cái, anh bảo:
- Một nụ hôn giá bao nhiêu?
- Vô giá!
- Thôi anh thưởng 500 nhá!
Em đang hí hửng thì anh rút ra tờ 500 VNĐ
- Thế này chả mấy thì thành tỉ phú!
(8) Em hay nhắc nhở anh chuyện ăn, ngủ, chơi, làm việc điều độ. Hôm em nói nhiều quá, anh lặng lẽ gửi cho một bài báo: "Vợ hay cằn nhằn, chồng dễ chết sớm". Em hết nói.
(Nhưng anh đâu biết em có hẳn kho bài báo nói việc sống không lành mạnh còn dễ chết sớm hơn)
(9) - Yêu anh không?
Gật gật
- Thế có đòi quà không?
Gật gật
- No...no... Yêu anh anh không đòi quà đâu.
(10) Em mắt chữ O mồm chữ A khi anh rủ đi chợ. Đi rồi mới biết đi chợ theo nghĩa của anh là đi mua Game nes. Anh nhăn nhở cười bảo đầu tư cho tương lai. (Cho bố tương lai chứ cho tương lai cái giề)
(11) - Anh ơi, anh nuôi được mấy đứa để em đẻ?
- Nuôi mỗi vợ thôi.
- Anh phải nuôi được vợ và vài đứa con chứ đừng nuôi vài con vợ nhá!
Anh giãy nảy:
- Nuôi mỗi Thảo thôi, anh sợ nuôi vợ lắm. Tốn!
(12) - Anh ơi, con khi chào đời sau 24h sẽ nhận ra giọng nói của em, còn sau 2 tuần mới nhận ra giọng anh
- Uầy, anh lo lắng quá, em nói nhiều thế khéo con mình sáu tháng mới nhận ra tiếng anh mất!
(Số 12 tượng trưng cho 12 tháng anh nhé!)
Em chỉ muốn anh biết rằng, tất cả những câu nói của anh, những việc anh làm,... em đều trân trọng và biết ơn. Cảm ơn đời, cảm ơn anh đã yêu thương em.
Em sẽ giúp anh thêm yêu cuộc sống này, luôn dịu dàng với anh và kiên nhẫn vun vén tình yêu đôi ta. Dù em hay nói những điều không cần thiết nhưng em sẽ cố gắng im lặng khi cần phải im lặng. Em ❤ Anh

                          08-9-2014
                            Nguyễn Thị Thảo





1 nhận xét: