Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

NGẪU TÁC




偶作
濕土前園草木深
雙秋不見愁詢心
自彈自唱自歡喜
同樂詩歌與木琴
Ngẫu tác

Thấp thổ tiền viên thảo mộc thâm
Song Thu bất kiến sầu Tuân tâm
Tự đàn tự xướng tự hoan hỉ
Đồng lạc thi ca dữ mộc cầm

Dịch thơ:

Vườn trước cỏ mọc um tùm
Song Thu đi vắng thêm buồn lòng ai
Tự đàn tự hát tự vui
Hết xem thơ phú lại chơi mộc cầm.*
* Mộc cầm: đàn gỗ, ở đây chỉ cây đàn mandolin của tác giả
12/11/2015
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Giữa vườn cỏ mọc um tùm
    Có cây cột mốc im lìm đợi ai!

    Trả lờiXóa
  2. cột mốc đang đợi công trường
    về đây lấp đất làm đường giao thông.

    Trả lờiXóa