Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Ước…


Tự do mới được ít ngày
Ít ăn ít ngủ đã gầy bớt cân
Còn đâu là Đỗ Đình Tuân
Đôi tay chắc bắp đôi chân mập giò
Ước gì lại mất tự do
Cơm no xong lại cưỡi bò đi chơi…?
15/11/2015
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Tự do không gì quý bằng
    Mà thày lại ước "pằng pằng" tự do

    Trả lờiXóa
  2. (Tiếp Đ Đ T)
    Việc gì phải ước ông ơi
    Ông ra Sao Đỏ có người cho ăn
    Việc gì mà phải băn khoăn
    Qua nhà hàng xóm được chăn,cưỡi bò
    Tự mình tìm lấy tự do
    Để tay lại chắc để giò lại săn...

    Trả lờiXóa