Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

NHỚ QUÊ !

Xa quê lòng mãi nhớ thương
Người thân nơi ấy, con đường đất son
Cổng trường, cùng đám trẻ con
Tết về đánh đáo, ném còn, chơi đu
Chợ phiên ra ngõ đón U
Ngóng trông có được vài xu đồng quà
Đời nghèo nên phải đi xa
Bỏ làng, bỏ xóm, bỏ nhà cha ông
Bầu đoàn thê tử- gánh gồng
Đi Nam ngày ấy những mong đổi đời
Bao phen dở khóc dở cười
Cuối cùng cũng đến được nơi ấm lòng
Bây giờ vẫn chỉ ước mong
Chăn trâu, cắt cỏ cánh đồng ba thôn *

               * ( thôn Nội, thôn Chiều, thôn Kinh Trung )

     XT   :     ĐN   10/11/2015

1 nhận xét:

  1. Bài thơ mộc mạc mà nặng tình. Chỉ có một chi tiết "ném còn" thì chả "Triều", "Nôi" tí nào cả . Cái chi tiết ấy nên bỏ đi, câu thơ nên sửa thành "Tết về hết đáo lại còn chơi đu" thì mới tạm ổn.

    Trả lờiXóa