Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Bạn tôi


Được tin bạn sắp đến chơi nhà
Vợ chồng mừng rỡ chẳng nói ra
Rượu thịt ngấm ngầm lo chuẩn bị
Được dịp ta khoe mới làm nhà

Thằng bạn xưa nay ta vẫn quý
Vẫn thầm khen ngợi trí thông minh
Tính khí bất cần vì ngay thẳng
Đồng đội, anh em lại nghĩa tình

Có tâm tìm kiếm, tài tập hợp
Bạn hữu xa gần dẫu đói no
Sống thật, nhiệt tình, không cơ hội
Chẳng màng vật chất lẫn quan to

Nay mừng gặp bạn lòng hoan hỉ
Nhớ cảnh xưa kia lúc đói nghèo
Một giường, đuổi vợ con nằm đất
Ôm thằng bạn quý xỉn lăn queo

Cái tình " nó" quý hơn tiền bạc
Cuộc đời có ai biết trước đâu
Vẫn mò, vẫn kiếm từng thằng một
Dù vượt non cao, lội sông sâu

Rất mừng có bạn mừng gặp mặt
Chén chú, chén anh hợp tâm đầu
Hà Nội Sài ghềnh xa gì chứ
Nhớ nhau ta lại đến với nhau ?


 

 XT - 14/10/2015

1 nhận xét:

  1. Tưởng anh đang ở Trảng Bom
    Thì ra anh vẫn lòng vòng Núi Đôi

    Trả lờiXóa