Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Người đẹp bên hoa


Người đẹp tươi cười dưới mái xuân
Chậu hoa tím trắng ngỡ tươi dần
Em trông hình dáng sao hiền nữ
Anh mượn câu thơ họa mấy vần
Nào có môi son cùng má phấn
Đâu cần bồng đảo với thanh vân
Trần đời em đứng ngay bên cửa
Mà tứ thơ ai bỗng xuất thần ?

10/01/2017
Đỗ Đình Tuân

5 nhận xét:

  1. ĐÃ HẾT XUÂN
    (Họa bài”Người đẹp bên hoa”của Đỗ Đình Tuân)

    Người ấy giờ đây đã hết xuân
    Nét duyên ngày ấy cũng tan dần
    Không còn dáng dấp thanh cùng nữ
    Chẳng thể khơi nguồn tứ với vần
    Dẫu điểm son môi hay má phấn
    Dù nâng sống mũi với mày vân
    Trúc không mọc ở sân đình nữa
    Vịt hóa thiên nga cũng thất thần

    Nhân Hưng,ngày 11-1-2017
    Tạ Anh Ngôi

    Trả lờiXóa
  2. Ai rằng nàng ấy chẳng còn xuân
    Cái nét duyên xưa đã hết dần
    Dẫu chẳng tô son hay điểm phấn
    Đâu cần nâng mũi vẽ mi vân
    Bên hoa nàng vẫn tươi roi rói
    Làm ối chàng trai muốn ghép vần
    Đào thắm không phô vườn bác Tạ
    Anh Ngôi ngày tháng cứ bần thần

    Trả lờiXóa
  3. Mình muốn đổi chữ "KHÔNG" trong câu " Đào thắm không phô vườn bâc Tạ". thành chữ "THÔI"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Xuân Hiểu. Đúng là thay từ " Thôi" vào đấy đúng nghĩa và hay hơn thật.
      Tuy nhiên, đây là kiểu bài viết tức thì nên chưa có sự chỉn chu trong câu chữ. Song Thu cũng không dám đưa nó thành bài vào blog cá nhân mà chỉ để ở lời còm thôi. Thực ra nó chưa thể đứng được với tư cách một bài Đường luật thất ngôn bát cú, vì cặp luận có đối đâu

      Xóa
  4. “Hoa thường hay héo, cỏ thường tươi” (Nguyễn Trãi). Nếu người con gái ấy “nay đã hết xuân” thì lại càng đáng tiếc…Dù sao cũng phải cảm ơn người đã có công ghi lại “khoảnh khắc đẹp” của người con gái ấy.

    Trả lờiXóa