Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

LÀM TRỜI

Hàng chục ngàn khối nước
Được chứa trong hồ Tường
Đã lâu không mưa xuống
Đáy hồ nằm phơi sương

Lúa ngô mong nước tưới
Ngan gà tìm  chỗ bơi
Muôn loài ngóng thượng đế
Vạn vật chờ mưa rơi

Vậy mà như không biết
Cứ mặc nhiên hanh hao
Được làm trời sướng thật
Lỗi  vầy cũng chẳng sao

                                                   Nguyễn Xuân Hiểu

2 nhận xét:

  1. Gà mà "bơi nước"Hiểu ơi!
    Nhổ lông mổ bụng để rồi luộc lên
    Rượu tăm cùng với Thanh Huyền
    Tha hồ..."chờ đợi" còn phiền lụy ai?
    Hết đêm sâu đến ngày dài
    Cứ vui cứ khoái ngày mai mặc đời !

    Trả lờiXóa
  2. Hóm thay là TAN
    Phê khéo XH một lời rất zin
    Lại thêm nhắc tới Thanh Huyền
    Làm cho Xuân Hiểu vui, quên sửa bài

    Trả lờiXóa