Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

MỘNG MƠ


 
Vệt nắng hồng tươi giữa cánh đồng
Chuồn chuồn bay lượn khắp mon sông
Bạch đàn cao vút bờ mương thắm
Thơm ngát một vùng bãi cỏ tranh

Bao chị cười tươi trên sóng lúa
Dấu dày in vết dọc con đường
Đầm hoa búp nở sen đang thắm
Chấp chới chim trời sải cánh vương

Cành liễu lả lơi cười trước gió
Con chim chèo bẻo giọng ngân nga
Cò bay nhòe nắng ai vui hát
Rộn rã một vùng những tiếng ca

Đồng rộng, trời cao muôn lượn gió
Bao chùm hoa nở thắm màu tươi
Một đàn bướm ong bay trong nắng
Long lánh sáng ngời tựa ánh môi

Êm ả bình minh khắp đất trời
Khát khao chùm khế ngọt quê tôi
Bài ca bất tận tình muôn thưở
Dào dạt lòng ta vẫn chói ngời.
                                           VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét