Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

THAY ĐỔI

 
Năm nay tháng bảy chẳng mưa ngâu
Chức Nữ Ngưu Lang ở chốn nào
Để dải Ngân Hà ngơ ngẩn lạnh
Nhịp cầu Ô Thước cũng chênh chao

Không lẽ tình yêu hết nhiệm màu
Chia lìa sum họp chẳng xôn xao
Thời nay Tiên giớí còn thay đổi
Chả trách trần gian dễ phụ nhau


                 4-8-2012
                 Song Thu

2 nhận xét:

  1. Ngày nay đã khác ngày xưa
    Khăp nơi nối mạng in tơ nét rồi
    Nhớ nhau thì mở sơ- cai (Skype)
    Hay vào Fay búc tán vài dăm câu
    Nên khi tháng Bảy gặp nhau
    Không còn than khóc làm sầu thế gian.
    NKN

    Trả lờiXóa
  2. Trời căng nóng đổ lửa rồi
    Cũng đành trút cơn mưa móc
    Ngưu lang Chức nữ chậm khóc
    Chứ đâu phớ lớ vui cười

    Trả lờiXóa