Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Đoán mộng

(Tặng tác giả tập thơ: Bến chờ)


Ai mà đi chợ trong mơ
Tình duyên lận đận đợi chờ hơi lâu
Đêm nằm đi chợ trong đầu
Tuy đào hoa đấy nhưng lâu đợi chờ
Chỉ mừng được cái hay thơ
Nhiều em điện thoại hẹn hò trăm năm
Hẹn rồi hẹn lại mất tăm
Để ai ngồi đợi trông giăng: Bến Chờ.

1/8/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Tuân lên Hà Nội mấy ngày
    Học ngay được thuật làm thày...chiêm tinh
    "Mở hàng"đoán quẻ cho mình
    Hình như trúng quẻ"lôi đình"hào dương
    Thế nên lận đận đủ đường
    Đêm mơ đi chợ người thương đứng chờ
    Bực mình nàng mới thẩn thơ
    Đi tìm ông lão ngẩn ngơ... tự tình!

    Trả lờiXóa
  2. Lần đầu tập đoán "mùa tinh"
    Xem ra lời đoán quả tình không sai
    Nay mai khổ luyện thành tài
    Chắc là đoán mộng của ai cũng tình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đoán sai ra chữ"mùa tinh"
      Ngôi và người ấy thuận tình chẳng mua
      Làm ra nhõng nhẽo vui đùa
      Để người đoán mộng chịu thua "lửa bời"
      Mở hàng mà đã sai rồi
      Sau này ai đến nhờ người bói đây?

      Xóa
  3. Lần đầu sai cũng bình thường
    Mai ngày nghề nghiệp tinh tường dần lên
    Ngôi xem người ấy cũng xem
    Làm cho thiên hạ xúm đen nhau vào
    Bấy giờ thu nhập mới cao
    Cầy tơ rượu hóp ngày nào cũng nhai.

    Trả lờiXóa