Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

BIẾT VÀO NHÀ AI

 
Cả làng có mỗi cành đào
Nhà nào cũng thích biết vào nhà ai?
Nhà Ngôi lọ cổ sứt tai
Hàng năm vẫn cắm cành mai hoa vàng
Nhà Thanh Dạ mặt phố làng
Có đôi lọ gốm Bát Tràng mới mua
Cắm hồng hồng héo như dưa
Cành lê mới cắm cũng vừa héo hoa
Nhà Xuân Hiểu phía rừng xa
Hoa sim, hoa mái la đà khắp nơi
Ngày ngày Xuân Hiểu lên đồi
Hái hoa thỏa mái chán rồi bỏ đi
Nhà cụ Tuân thực khó bì
Xuân Thu nhất nhật nhị kì thay hoa
Mới mua lọ gốm quê ta
Thương hiệu Chu Đậu men da còn lành
Cắm hoa chắc sẽ tươi xanh
Lọ xinh hoa đẹp dễ thành một đôi
Tuy rằng tết chửa đến nơi
Nhà nhà tất bật đón mời đào sang
Mấy nhời xin hỏi cả làng
Cành đào hoa thắm nhị vàng vào ai?
                      Nhân Hưng, ngày 14-2-2015
                                               Tạ Anh Ngôi

3 nhận xét:

  1. Nhà mình đang sẵn "độc bình"
    Cành đào mà đến là mình cắm ngay
    Đào kia mà cắm bình này
    Hoa tươi lộc biếc năm nay phát tài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song Thu đi vắng dài dài
      Độc bình đêm vắng gió cài song thưa
      Cơm thì nấu sáng ăn trưa
      Nhà côi vườn vắng muối dưa qua ngày
      Đang cơ thèm khát thế này
      Có Đào chắc sẽ cắm ngay nể gì
      Muốn thì sang "lão"đưa đi...

      Xóa
    2. Làm gì có chuyện BỎ ĐI
      Giãn ra chút xíu cũng vì ẤY thôi
      Đã của TÔI cứ để TÔI
      Đào mai chẳng thể lên ĐỒI được đâu

      Xóa